Kết quả tìm kiếm cho "Đài truyền hình nhà nước Syria"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 91
Gần 5 tháng sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, ngày 5/5, Đài truyền hình nhà nước Syria đã chính thức hoạt động trở lại với chương trình phát sóng thử nghiệm.
Ngày 1/3, hàng triệu tín đồ Hồi giáo tại các quốc gia Trung Đông-Bắc Phi, bao gồm Ai Cập, Libya, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Jordan, Oman, Bahrain, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria..., bắt đầu đón tháng nhịn ăn Ramadan năm 2025 với các sinh hoạt tôn giáo và nghi lễ linh thiêng của người Hồi giáo.
Năm 2024 sắp kết thúc, nhưng tác động và hậu quả của những sự kiện xảy ra trong năm dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2025 và xa hơn nữa.
Đài truyền hình quốc gia Syria ngày 10/12 đưa tin các bộ trưởng trong chính phủ chuyển tiếp mới thành lập ở nước này đã gặp các thành viên chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ, để tổ chức chuyển giao các thể chế nhà nước và đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ công.
Hãng tin tư nhân Interfax và truyền thông nhà nước Liên bang Nga, bao gồm hãng thông tấn TASS, dẫn lời một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết: “Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các thành viên gia đình ông đã đến Moskva. Nga đã cấp quyền tị nạn cho họ vì lý do nhân đạo”.
Ngày 8/12, các lực lượng đối lập ở Syria đã chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damascus.
Hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn một số mục tiêu ở không phận thành phố Homs thuộc phía Tây và các thiết bị bay không người lái do phiến quân ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, thực hiện.
Thay vì đến trường, Kinan Mahdi, cậu học sinh 11 tuổi ở thành phố Gaza của Palestine, đã dành cả ngày xếp hàng chờ nhận viện trợ lương thực cho gia đình 8 thành viên của mình.
Đài phát thanh Sham FM dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Động đất quốc gia Syria, ông Raed Ahmad cho biết các trận động đất này có thể là dấu hiệu báo trước cho một trận động đất mạnh hơn.
Một quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng nhiều khu vực rộng lớn của Sahel có thể nằm dưới sự kiểm soát của nhóm thánh chiến khủng bố này.
Liên hoan phim ngắn và châu Á 2024 sẽ tập trung vào các vấn đề đang nổi cộm toàn cầu trong bối cảnh xung đột và thảm họa đang diễn ra trên toàn thế giới, đồng thời trình chiếu bộ phim đầu tiên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo (AI) viết kịch bản.
Khi Mặt trời mọc ở cả Iran và Israel vào sáng 19/4, chi tiết về những gì xảy ra trong đêm trước đó gần thành phố Isfahan của Iran vẫn còn gây hoang mang. Nhưng khi nhiều giờ trôi qua, cảm giác sợ hãi ban đầu dần dần nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm.